"Ngỡ ngàng khi nghe con hát bài 'À ơi' cùng cô giáo"
Trong lúc nấu cơm, chị Mai Hồ Tây, Hà Nội, giật mình khi nghe bé Xún, 3 tuổi, nghêu ngao hát những bài nhạc chế. Dù vui vì con hòa đồng với bạn bè, chị lo lắng khi thấy Xún thường xuyên hát những lời không phù hợp. Tuần trước, một câu hát của bé đã khiến vợ chồng chị xảy ra tranh cãi. Anh Tâm, bố bé, cũng than phiền về việc cấm con hát chỉ càng làm bé hát say sưa hơn. Ngược lại, chị Thảo Chân Cầm ở Hà Nội lại không cấm đoán mà còn cùng con hát nhạc chế, cho rằng đó là cách làm bạn với trẻ và trẻ rất nhanh tiếp thu những gì không chính thống.
Mình cho bé "hát linh tinh" nhưng vẫn trong khuôn khổ nghiêm túc. Nhờ những bài hát này, bé sáng tạo hơn, nhưng đôi khi vẫn có những lời lẽ không phù hợp. Có lần, bé hát: “Có một loài chim không bao giờ bay”, khiến mẹ phải nhắc nhở. Bé ngạc nhiên khi bị mắng vì nghĩ mình đang sáng tạo. Anh Tuấn ở Quận 7 cũng lo lắng khi con hát những câu như “Hôm qua em đốt nhà”, dù không thích nhưng không thể ngăn cản khi bé tiếp thu từ trường lớp.
Sau Giao thừa, con tôi ngày nào cũng hát bài nhạc chế "Chiếc khăn Piêu" với những lời hài hước. Chuyên gia Hồng Hà cho biết, trẻ nhỏ coi việc hát nhạc chế như một trò chơi vui vẻ mà chưa hiểu rõ nội dung. Bé thường thích khi được mọi người cười và khuyến khích. Tuy nhiên, cha mẹ nên điều chỉnh từ ngữ cho phù hợp và không nên cười hay hưởng ứng khi con hát sai. Thay vào đó, cần nghiêm túc và nhẹ nhàng khuyên bảo để con hiểu và thay đổi.
Đánh mắng chỉ làm trẻ sợ hãi và không hợp tác. Hành động của trẻ đôi khi lại là bài học cho người lớn.


Source: https://afamily.vn/giat-minh-nghe-con-hat-bo-a-oi-co-giao-20130219105636353.chn